Lời bài hát Lệ Phí Cuộc Đời – Cao Thái Sơn

Bài hát Lệ Phí Cuộc Đời của Cao Thái Sơn mang màu sắc trầm buồn, kể về những va vấp và mất mát mà con người phải trải qua trên hành trình trưởng thành. Ca từ như một lời tự sự, nhìn lại những niềm tin từng đặt nhầm chỗ. Những mối quan hệ từng hy vọng nhưng cuối cùng chỉ để lại tổn thương. Giai điệu chậm rãi càng làm rõ cảm giác mệt mỏi, chán chường khi nhận ra cuộc đời không phải lúc nào cũng công bằng.

Thông điệp của bài hát là sự chấp nhận và thức tỉnh sau đau khổ. Lệ Phí Cuộc Đời xem những nỗi đau đã qua như cái giá phải trả để hiểu người, hiểu đời và hiểu chính mình. Dù mất mát là điều không ai mong muốn, nhưng chính những lần trả “lệ phí” ấy lại giúp con người trưởng thành hơn. Bớt ngây thơ và biết trân trọng những giá trị thật sự còn ở lại.

Thông tin bài hát

Tên bài hát: Lệ Phí Cuộc Đời
Ca sĩ: Cao Thái Sơn
Sáng tác: Đông Thiên Đức
Hoà âm: Le Nham
Album: Lệ Phí Cuộc Đời (Single)
Ngày phát hành: 19/06/2024

Lời bài hát Lệ Phí Cuộc Đời

Lời 1:
Hỡi trời cao bao nhiêu? Hỡi đất dày bao nhiêu?
Mà để thân rong rêu, mà ai oán khóc than mỗi chiều
Hoài nghi nhân sinh, phải chăng không bóng không hình
Cuối đoạn trình, chính nhân bặt vô tính

Trời trời đi thong dong, đất đất nằm cong cong
Người người đi trên sông, lặng ôm sóng vỗ trong lòng
Người đời luôn xem ta, chẳng hơn một đứa trẻ dại
Gánh dòng đời với bao vất vả nghiêng vai

Hỡi nhân gian biết đâu nói nói cười cười
Ngày ôm bao đớn đau mới thấu lòng người
Người ta đấy biết mặt biết tên
Nhưng khó biết lòng sâu rộng thơm thối
Hỡi nhân gian biết đâu con người nhiều mặt
Vừa anh em đấy thôi ngã xuống gọi thằng
Dễ vẽ mặt nhưng khó vẽ xương, thâm sâu khó lường

Hỡi nhân gian biết đâu những người khù khờ
Đẩy ta xuống hố sâu ngấm chữ không ngờ
Bỏ những thứ ta vừa mất đi, nuối tiếc làm gì xem là trả phí
Người ta hay ví von gió là hững hờ
Mà nào đâu có ai thấy gió bao giờ
Cứ vô hình như luật nhân quả, vay thì phải trả

Lời 2:

Trời trời đi thong dong, đất đất nằm cong cong
Người người đi trên sông, lặng ôm sóng vỗ trong lòng
Người đời luôn xem ta, chẳng hơn một đứa trẻ dại
Gánh dòng đời với bao vất vả nghiêng vai

Hỡi nhân gian biết đâu nói nói cười cười
Ngày ôm bao đớn đau mới thấu lòng người
Người ta đấy biết mặt biết tên
Nhưng khó biết lòng sâu rộng thơm thối
Hỡi nhân gian biết đâu con người nhiều mặt
Vừa anh em đấy thôi ngã xuống gọi thằng
Dễ vẽ mặt nhưng khó vẽ xương, thâm sâu khó lường

Hỡi nhân gian biết đâu những người khù khờ
Đẩy ta xuống hố sâu ngấm chữ không ngờ
Bỏ những thứ ta vừa mất đi, nuối tiếc làm gì xem là trả phí
Người ta hay ví von gió là hững hờ
Mà nào đâu có ai thấy gió bao giờ
Cứ vô hình như luật nhân quả, vay thì phải trả

Đoạn kết:

Hỡi nhân gian biết đâu nói nói cười cười
Ngày ôm bao đớn đau mới thấu lòng người
Người ta đấy biết mặt biết tên
Nhưng khó biết lòng sâu rộng thơm thối
Hỡi nhân gian biết đâu con người nhiều mặt
Vừa anh em đấy thôi ngã xuống gọi thằng
Dễ vẽ mặt nhưng khó vẽ xương, thâm sâu khó lường

Hỡi nhân gian biết đâu những người khù khờ
Đẩy ta xuống hố sâu ngấm chữ không ngờ
Bỏ những thứ ta vừa mất đi, nuối tiếc làm gì xem là trả phí
Người ta hay ví von gió là hững hờ
Mà nào đâu có ai thấy gió bao giờ
Cứ vô hình như luật nhân quả, vay thì phải trả

Cứ vô hình như luật nhân quả, vay thì phải trả

Xem MV “Lệ Phí Cuộc Đời”

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x