Lời bài hát Inh Lả Ơi, Về Bản Thôi – Lê Tự Hào, Dung Anh, KhoaiTay

Bài hát Inh Lả Ơi, Về Bản Thôi của Lê Tự Hào, Dung Anh và KhoaiTay mang đậm màu sắc vùng cao, mộc mạc và giàu bản sắc. Ca khúc gợi lên khung cảnh núi rừng yên bình, nơi tình yêu gắn liền với bản làng, nếp nhà và những cảm xúc rất thật. Giai điệu nhẹ nhàng pha chút dân gian kết hợp hiện đại, tạo nên cảm giác vừa quen thuộc vừa mới mẻ. Cách thể hiện giúp bài hát như một lời gọi tha thiết, chạm đến nỗi nhớ quê hương và người thương nơi miền sơn cước.

Thông điệp của bài hát hướng về sự trở về và trân trọng những giá trị giản đơn. Giữa nhịp sống vội vã, hạnh phúc đôi khi chỉ là được quay về nơi bình yên, bên người mình thương. Ca khúc nhắc rằng tình yêu bền chặt nhất thường bắt nguồn từ sự chân thành và gắn bó với cội nguồn.

Thông tin bài hát

Ca sĩ: Dung Anh (Dân ca Thái)
Rapper: Lê Tự Hào
Sáng tác rap: Lê Tự Hào
Music Producer: Cuốn Hood
Sáo: Duy Linh
Album: Inh Lả Ơi, Về Bản Thôi (Single)
Ngày phát hành: 7/5/2024

Lời bài hát Inh Lả Ơi, Về Bản Thôi

Inh lả ơi.. Sao noọng ời
Khắp núi rừng Tây Bắc sáng ngời
Mùa xuân đến ngàn hoa hé cười
Inh lả ơi.. Sao noọng ơi

Lời 1:
Mây giăng ở trên đỉnh núi
Thấp thoáng bóng người bên nương
Mặt trời như viên than hồng
Lúa ngô tắm trong màn đêm sương

Tiếng gà dội lên trong nắng
Anh trai bản vác cuốc ra đồng
Lưng mang gùi nhấp nhô trên núi
Đeo ông mặt trời ở bên hông

Đàn em thơ tung tăng trên con đường đất
Tới trường khi nắng chưa lên gót chân trần lội qua suối rừng
Nét vẽ nguệch ngoạc trên giấy như con đường trên bản quanh co
Bữa cơm trưa thơm mùi gạo mới bếp lửa xoong gang cơm muối vừng

Có thể khom lưng trên nương rẫy nhưng luôn ngẩng cao
Ý chí vực lên gian khó người miền núi không ngại cam go
Theo chân cùng đi về bản để thấy mình còn quá may mắn
Xếp bộn bề trong lòng ngay ngắn sống tự do như đóa mây trắng

Thơm mùi khói đỏ hồng bếp lửa (sau tường nhà)
Các cụ già đang ngồi đan rơm (cho con quét nhà)
Ruộng bậc thang lúa vàng hết thửa (mùa này bội thu)
Tiếng chày đập từ khi sáng sớm (giữ đồi hoang vu)

Inh lả ơi.. Sao noọng ời
Khắp núi rừng Tây Bắc sáng ngời
Mùa xuân đến ngàn hoa hé cười
Inh lả ơi.. Sao noọng ơi

Lời 2:

Cô gái bản diện váy thổ cẩm dạo dưới chợ phiên
Tiếng sáo bay khắp núi rừng vang đâu tiếng hát cọi hát then
Đám trẻ con trông háo hức trên bãi đất chơi đánh cù
Nuôi chí lớn như làng Vũ Đại hoa ban rừng rực sáng đêm thu

Vọng từ bên nương câu mẹ ru ơi ả
Địu mặt trời sau lưng bóng mây chiều hơi ngả
Rời nhà khi gà gáy sớm xuống nương khi trời tà
Đất đồi cằn cỗi đá sỏi dưới tay người cũng tơi ra

Ông mặt trời đạp xe lên núi mang nắng cho bản làng xa
Lưng mẹ khom khom trên đồi cho con đứng thẳng đàn ca
Nét vẽ trên giấy rườm rà như con đường quanh vườn nhà
Mong đám trẻ nhanh cao lớn tương lai sẽ mọc chồi đơm hoa

Vụ mùa bội thu cho người nông dân đeo nặng cả vai gùi
Con đường dốc thằng đoàn người vẫn leo chẳng có một ai lùi
Và người miền núi vóc người bé nhỏ bất kham
Sỏi đá biến thành cơm gạo tấc đất là mỗi tấc vàng

Inh lả ơi.. Sao noọng ời
Khắp núi rừng Tây Bắc sáng ngời
Mùa xuân đến ngàn hoa hé cười
Inh lả ơi.. Sao noọng ơi

Xem MV “Inh Lả Ơi, Về Bản Thôi”

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x